Tình Nhân

Người ta nhộn nhịp có đôi
Còn ta quanh quẩn lẻ loi một mình
Đào sâu chân lý tội tình
Mới đau cái cảnh bóng hình tàn phai
Thôi đành gửi tiếng bi ai
Vào trong thơ để nguôi ngoai nỗi lòng
Để quên cá chậu chim lồng
Để nghe tim đập máu hồng chưa vơi
Đời còn bày vẽ cuộc chơi
Cớ chi ta lại nghỉ ngơi lúc này
Dù thân có chút hao gầy
Cũng chưa đến nỗi lưu đày mãi đây
Em còn má đỏ hây hây
Ta còn chếnh choáng ngất ngây vì người
Em còn liếc mắt , mỉm cười
Ta còn run rẩy biếng lười nói năng

Hôm nay là lễ Tình Nhân
Sao ta cứ mãi bâng khuâng xa vời
Này em hãy đến gọi mời
Một lời ... ừ chỉ một lời thật êm
Cun`g ta vui trọn một đêm
Dìu trong hoa mộng nói thêm cũng thừa
Chao ôi ! yêu mấy cho vừa
Tình ơi ! ngoan nhé chớ lừa dối nhau
Kẻo lòng ta phải khổ đau
Phút giây huyền ảo bay cao nửa chừng
Em về bên nớ người mừng
Bên ni ta sẽ ngập ngừng héo hon
Nhớ bờ môi mộng như son
Tiếng cười khúc khích véo von rộn ràng
Ô hay ! mộng đã phai tàn
Biết ai còn nhớ đến chàng Tàn Phai ???

Tàn Phai
Valentine 's Day 2003


Feb 14, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả