Chờ Mộng

Trăng đêm nay không sáng
Sương bàng bạc ngõ ngoài
Tôi đêm nay cũng lạ
Nỗi nhớ Người, lại khơi

Đêm, vòng tay mềm mại
Ôm lấy cả trần gian
Tôi, hồn tôi loạn rối
 Đợi mộng, nên chẵng ngoan

Đêm, nụ môi nồng ấm
Hôn chiêm bao một ngày
Tôi, vòng xoay nhật nguyệt
Bắt đất trời cùng say

Mơ theo giòng lũ cuốn
Mơ theo gió gọi giông
Nghe con tim chung nhịp 
    Ôi nhịp đập cuồng ngông !!..

Có giòng máu dại khờ
Chảy qua miền hoang sơ
Mang bao niềm cảm xúc
Lần lượt hóa ra thơ

Đêm vẫn đêm bàng bạc
Tôi chờ mộng về ngang
Tôi chờ Người thác loạn
Say trên bóng địa đàng

Quay cuồng chờ  cứu rỗi
Mặc linh hồn tưởng hoang
Giữa trần gian khát vọng
Đêm, tiếng lòng thét vang

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả