Dòng Sông Em...
Dòng sông em phẳng lặng
Anh đến chi, một lần
Một lần mang theo sóng
Cho đôi bờ long đong
Ngày chìa tay ra níu
Những đám mây trên trời
Rồi giật mình chợt hiểu
Mây sẽ làm mưa rơi...
Thì dẫu em thắp nắng
Vẫn thấy thơ ướt buồn
Làm sao ngưng hết sóng
Khi tim lầm lỡ... thương?
Tự nhiên chân bước muộn
Hết chung đôi, song hành
Tự nhiên em lại muốn
Chỉ bóng mình loanh quanh
Trả về anh cổ tích
(Em sống trong đời thường)
Lâu đài hoang tịch mịch
Bụi phủ mờ yêu đương
Dòng sông em phẳng lặng
Giấu suy tư trong lòng
Một lần sông nổi sóng
Nước còn hồn nhiên không?
061006