BÔNG HUỆ
BÔNG HUỆ
FATHER'S DAY.
Non cao như núi Thái Sơn,
Công ơn hiền phụ cao hơn ngàn trùng .
Tình cha vô lượng bao dung ,
Mênh mông biển cả cũng không sánh bằng.
Cha là ngọn tháp hải đăng ,
Là sao Bắc Đẩu dẫn đường con đi.
Cha là suối lộc từ bi,
Cho con sự sống từ khi chào đời
Cha là ánh sáng tuyệt vời,
Quyện vào hơi thở làm người trần gian .
Dẫu đời cay đắng gian nan ,
Cha là bổn mạng thiên thần đời con.
Ai ơi uống nước nhớ nguồn,
Đừng quên ghi tạc công ơn của Người.
Trao nhau bông Huệ xinh tươi,
Chúc mừng khen tặng những người còn cha .
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Father’day 06/06