đào tiên

đào tiên hơ hớ nụ hồng
da căng bầu ngọc trêu, chòng đấy thôi

ai cầm nón hứng khản lời
khát khao, nhấp nhổm, đứng, ngồi....tính tang

à ơi hoa nắng say vàng
hoa đi hoa rụng cho chàng mồ côi

ví như đào chín đỏ ngời
cũng không thèm rớt xuống đời ngộ không

bòng bong một mớ trong lòng
tơ riêng chàng cũng quấn vòng trăm dây

đào tiên hơ hớ trên cây
có gã đêm ngày ôm nón (ngủ mơ)

ới a đào, nón...ỡm ờ
ở
không
không
ở
ậm ừ, thế thôi!

;-)

02.14.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả