Lỗi Mùa...
Lá thư tình chưa gửi đến tay em
Vì viết mãi chưa xong phần đoạn kết
Lá thư tình dở dang tôi đem cất
Bảy tám năm hơn giấy, chữ nhạt nhòa
Phượng tàn rồi phượng lại trổ hoa
Tôi rời trường xưa sau em mấy mùa phượng nữa
Ai thả lên trời cánh diều căng gió
Hụt hẩng đứt dây như tôi thuở mất người
Tôi đi về với những chia phôi
Nghe ly tán bùi ngùi số phận
Lá thư xưa còn nhiều khoảng trống
Tôi cất vào đâu không nhớ...như là...
Sáng nay phiên tòa xử vụ ly hôn
Ngồi trước tôi là em của nhiều năm về trước
Vẫn mái tóc buông nghiêng và vành mắt ướt
Em còn trong tôi đỏ nhánh phượng buồn
Chợt nhớ mình còn nợ một làn hương
Nợ lá thư tình chưa tường đoạn kết
Tôi về tìm lá thư xưa viết tiếp
...Chẳng thể tìm ra cây bút trùng...màu
Nếu có thể yêu kiếp này, kiếp nữa
Mộng bình thường em xin chỉ yêu anh ...