Thì Thầm

Lục bát chuyên chở gió
Đưa mây về thành mưa
Lục bát chuyên chở nắng
Mai chắc nắng không thừa
Lục bát đưa đêm xuống
Đem khoe hồn tương tư
Thắp trăng lên tháp cổ
Cho xanh ngàn ngày xưa

Lục bát thơm môi ngọt
Mật tươm trên ngôn từ
Phấn hoa hồ mỵ bướm
Con chữ cũng ngất ngư
Lục bát trườn lên sóng
Sóng khõa lấp suy tư
Chỉ còn đây khát vọng
Vỡ, tung bọt trắng bờ

Hình như là cơn bão
Hay lời biển dâng trào
Hình như điều bí ẩn
Hóa muôn ngàn vì sao
Lượn bay trên thiên ngõ
Lại va chạm vào nhau
Rơi xuống ngàn mưa bụi
Phủ lên, giấu muộn sầu

Ôi những vần lục bát !!.
Ôi nhiệm mầu, nhiệm mầu !!.
Đời theo thơ luân hoán
Thơ theo đời thành câu
Gối hồn lên giấc nhớ..
Chữ nghĩa chụm đôi đầu
Dưới làn chăn ẩn ngữ
Thì thầm những ước ao..

HaDiep

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả