Múa Cùng Bóng Đêm

 Đêm trên dòng ảo lâng lâng
Áo trăng, thơ khoác nhập thân đất trời
Hương ngàn dạ thảo gợi mời
Gió nhân gian chuyển từng lời mê say
Cánh tay hồ điệp vươn dài
Giấc mơ hoa bướm hóa bầy liêu trai
Rừng sao, thắp lửa đêm nầy
Bóng dìu chiếc bóng soi hình hài đêm

 Mây giăng ngang sóng lụa mềm
Nguyệt cầm như suối lượn trên hồn rừng
Lá rung theo nhịp tơ ngân
Cỏ say sưa giữa thanh âm bổng trầm
Nếp sương quấn quýt bước chân..
Như hình, đang níu mùa Xuân trở về
Bàn tay chưa khầy cung ly
Thì khoan, khoan  hãy thầm thì niềm đau

 

Kìa trong thế giới muôn mầu

Ngôn từ dẫn dắt chiêm bao phiêu bồng
Tận cùng giữa nhớ và mong
Tiền thân vẫn mãi luân vòng  bóng xưa 
Kìa  bao cảm xúc nõn nà !!..
Thơm lừng ý niệm, mượt mà thi ca
Dòng mơ, quyện lấy trăng-hoa
Đêm theo hoa-nguyệt cũng hòa quyện thơ

 

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả