Ngày Từ Phụ

Ngày Từ Phụ con nghe lòng xao xuyến
Nhớ thương Cha con viết hết lời buồn 
Tạ ơn Cha cho đến cõi bình thường 
Được làm người trên trần thế yêu thương

Tuổi thơ con được ân Cha nuôi dưỡng
Giọt máu hồng thấm tận đến vô biên
Ngày Từ Phụ con nhớ Cha tha thiết
Bao năm rồi Cha cách biệt nhân gian

Hỡi vầng trăng vẫn tròn đêm rằm, sáng
Sao? Cha còn ở mãi chốn xa ngàn!
Nhật - Nguyệt vẫn có ngày cùng giao lạc
Sao con người một thác không trở về?

Từ sơ khai định số đã an bề
Nên con mãi lê thê...trong nỗi nhớ 
Thuở đến trường con học tiếng i tờ 
Tên của Cha con viết lúc vở lòng

Mùa Lễ Cha con viết dòng tâm sự
Cha của con là Trời của riêng con
Một thiên đường Cha cho thời quá khứ
Để ngàn sau còn thương nhớ mỏi mòn

Núi tuy cao là cát đá vô hồn 
Làm sao sánh ơn Cha và ngọn núi
Cha cho con sống trên đời tên, tuổi
Được làm người sống dưới ánh ban mai 

Tình Phụ Tử mổi ngày con tâm niệm
Tạ ơn Cha cho đời con miên viễn
Lệ ngậm ngùi lưu luyến ướt quanh mi
Đường trần gian con khóc nhớ người đi...

06/ 12 / 06
 MCTA
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả