Tình Già …
Tình Già …
Sống ở đời trẻ đâu được bao nhiêu
Nhưng mà già hơn nửa đời anh ạ
Và vì thế em chẳng mong gì cả
Chỉ một chút tình ở tuổi muối tiêu
Anh bây giờ còn trẻ, lại phong lưu
Cứ đem lòng yêu cô Lan, cô Huệ
Và một ngày không còn yêu Diễm-Lệ
Thì cũng yêu Oanh, Yến, hay Kiều
Rồi một ngày tuổi sẽ trở về chiều
Khi tuổi xuân đã ra đi mãi mãi
Khi những cuộc tình thời son không tồn tại
Co’ em đây, vẫn một dạ mong chờ
Và hôm nay buồn cắn bút làm thơ
Mới chợt hiểu rằng em cũng không còn trẻ
Ngửa bàn tay thấy tình mình dư, lẻ
Biết có níu được anh ở chút tình già