Chơi

                                            CHƠI

                                                TC Nguyễn

 

Thuở mới sơ khai trời mở cửa

Rộng tay choàng ấp để cùng chơi

Chân cao chân thấp ta đi kiếm

Nhập bọn hùng anh thỏa chí đời

Lên xuống khơi khơi tay vỗ nhịp

Sá hề cuộc thế chỉ trò chơi

Sóng cao ta chấn từng cơn dập

Thể hiện yên ba chẳng ngã trào

Lên tận non đoài vung kiếm tỏa

Vờn trong nhật nguyệt có ai hay!

Ta say, say mãi đi cùng tận

Góc biển chân mây có những ngày

Bạn bè chén chú không cần biết

Rượu bốc cung mây để lại đây

Vết tích phong lưu ồ sự nghiệp

Nửa thì gây dựng nửa thì chơi

Gươm đàn một gánh anh hùng chí

Lỡ vận nên đành phải hụt hơi

Ta hỏi trời cao sao cửa khép?

                                  ……………….

Hóa ra :

“Thằng bé nó hay chơi…”




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả