Thơ thất tình V
Em đừng nói "ta chia tay vì cuộc đời vẫn thế
Chuyện hợp tan là duyên số mà người ......."
Em đừng vội đi khi qua phố chiều rơi
Không nhiều lắm những bông hồng anh tặng
Ôi cuộc đời phải chăng là số phận
Mà tình duyên dễ có cũng chóng tàn ...
Gió chiều phai nhạt nắng hôm
Phút vui buồn ấy dỗi hờn ...em quên
Anh không muốn em thành người ân hận ..
Khi chiều về thắm đuợm buồn thương
"Tiếc gì tình cũ vấn vương ....?"
Em sẽ khóc mà không người ở cạnh ...
Anh không muốn tấm thân gầy thêm lạnh
Khi em buồn nhớ những lúc bên nhau
Mà hơn hết anh không muốn anh phả chịu khổ đau
Khi chiều qua em quên bông hồng ấy .......