Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gói buồn trong gió

 
 
Em gói buồn trong ngọn gió chiều hoang
Để mây bay chập chững khóc thành hàng
Vương trong nắng giọt mưa màu thạch thảo
Rớt xuống đời đọng lại những dòng loang
 
Hết ngày dài còn mọng đỏ trong đêm
Giấc ru thương bạc bẽo mối tình đầu
Em dừng lại bên con đường rẽ lối
Ngắm bóng hình đơn lẻ của mình đi
 
Bao giọt buồn gởi hết lại tình-thi
Có nàng-thơ chia sẻ với em rồi
Anh  có vội cứ đi về phương ấy
Riêng chữ "Tình" em giữ lại nuôi thơ
 
Mộng thật nhiều sẽ thấy được vần "mơ"!?
 
07/06/06
Hoàng Thy Mai Thảo
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả