Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những giọt buồn không tên

 
              cho một người ..
 
Em ơi đừng đếm nữa
Những giọt buồn không tên
Những hàng mưa không bến
Những lá vàng không bay
 
Đời là những nhánh cây
Chìa ra tìm hơi ấm
Ta, con người lẫm chẫm
Đôi khi thành vô tâm
 
Mê mải bước lặng câm
Âm thầm trong lụy khốn
Quên đi hay chạy trốn
Chính tình người đó thôi
 
Bên cuộc sống đơn côi
Vẫn còn tôi đứng đó
Đưa em bàn tay nhỏ
Trao hết tình mến thương
 
Đây một chút vấn vương
Gởi tặng em mai sớm
Mong em cười hớn hở
Biến muộn phiền tan mau
 
Quên đi nhé tình đau
Quên đi lời bội ước
Quên khổ cùng... Em bước
Trong nắng chiều hôm nay?!
 
8h15 - 13/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả