Vọng Xưa

Đưa nay, lên những dòng thơ
Cho xanh nỗi nhớ, cho khờ con tim 
Hình như vẫn  mãi lặng bên
Đong đưa theo tiếng nhạc êm ru đời
Luyến lưu, dắt chữ dạo chơi
Xoay vòng cuộc mộng giữa lời du ca
Mùa giao mùa, nhặt khoan mơ
  À Ơi, xưa vọng... vọng xưa một thời !!..

Vọng xưa, thoảng tiếng gió cười
Chụm đầu hàng phượng thả rơi cánh ngày
Theo sau là chiếc lá bay..
Vương lên áo trắng tinh khôi thuở nào..
Mây cao gởi nắng xôn xao..
Nghiêng vành nón đã là bao năm rồi
Nghiêng vai tóc xõa buông lơi
Dòng buồn theo tiếng gió cười, hình như..!?.

Vọng xưa, chạm mấy cung tơ
Tiền thân gieo nhịp huyễn hư tiếng đàn
Lượn trên sóng mắt thời gian
Luân vòng cuộc mộng trên ngàn triều âm
Niệm chung, phổ khúc tưởng thầm
Rung trên tiềm thức bao lần nắng mưa
Thì thầm , đôi lúc chưa vừa..
Nên cao nốt vỡ, cho thừa vọng xưa

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả