Gửi Về Phố Núi
Nỗi buồn còn những sầu riêng
Em thương phố núi thật hiền ngày xưa
Ngày đi không có tiễn đưa
Sợ dòng lệ đỗ như mưa buổi chiều
Cỗng trường lá phượng hắt hiu
Tiếng ve réo gọi mang theo bên lòng
Mùi thơm hoa sứ còn nồng
nghiêng - nghiêng dáng liểu bên dòng Xuân Hương
Chào nhau buổi sáng dễ thương
Cao Nguyên đồi núi ủ sương giữa vời
Xa - xa vỗ cánh chim trời
Gió reo khe khẽ bên đồi thông xanh
Chao ơi... những túp lều tranh
Chiều nghe chim hót thanh - thanh một miền
Rêu phong phủ xuống mái hiên
Cành hồng trổ sắc giao duyên núi đồi
Buồn em gửi áng mây trời
Phố xưa còn nhớ dáng người ngày xưa?
Trong em nỗi nhớ còn thừa
Gửi về phố núi chiều mưa tình nầy!
MCTA