HÃY..!!.
Hãy cứ ngắm trăng đêm từng giây phút
Sẽ thấy thơ ẩn hiện giữa mây tầng..
Hãy cứ nếm men tình trên môi nguyệt
Sẽ biết rằng, đêm luyến ái hiến dâng
Hãy trườn xuống suối ngôn từ tắm mộng
Đẫm hồn thơ, trong dòng mật của đêm
Nghe không gian, bất chợt đã lặng yên
Chỉ còn lại, con tim như muốn hỏi
Nhưng đừng hỏi , những ẩn hình che giấu
Hãy xem kìa, con chữ thỏa dạ thương
Đừng thắc mắc, bóng thiên đường phải thật
Hãy cứ tin, ngõ mộng mãi đầy hương
Đừng đừng nhé, sẽ dư thừa câu hỏi
Để tim yêu, còn lại khoảng ngày xưa
Một ngăn tình, một ngăn nhỏ đã vừa
Đủ để nhớ, rung từng giây ký ức
Ừ thôi hãy, cùng đêm dài thức trắng.!!.
Say cùng mây, tỉnh với gió... trăng sao
Mặc ngôn từ đảo lộn cả đời nhau
Thơ tròn trịa, đủ một vòng tình ái
HaDiep