Nhớ về Cha Tôi
Hôm nay ngày lễ cha
Mong nhớ về cha yêu
Tôi nhớ ông thật nhiều
Trong tôi niềm thao thức
Ký ức như hôm nào
Cha tôi bao bóng hình
Cho tôi lời khôn lớn
Hôm nay ngày lễ cha
Tôi bước đi thật buồn
Cha ơi mình xa vắng
Tôi đeo loài hoa trắng
Cay đắng tràn bờ mi
Cô đơn nhìn góc phố
Nắng lung linh chợ đời
Hôm nay ngày lễ cha
Tôi bước về nghĩa trang
Không gian trời hiu quạnh
Nắng nhạt cuối chân mây
Mây bay bay biền biệt
Ngày nao cha vĩnh biệt
Con, ngàn giọt lệ rơi !
Hôm nay ngày lễ cha
Nhớ tháng ngày năm cũ
Cha, vì sao kỷ niệm
Chan hòa bao niềm nhớ
Tâm hồn con lạc lõng
Trống trải màu hư vô
Thơ này con trao cha...
Happy Father's Day
2006