Đôi Vận Ngữ Sầu Vương...

Trăng xứ lạ , trăng mang nhiều tâm sự
Anh đất người , đôi vận ngữ sầu vương
Đêm về hương gió đoạn trường
Ngữ ngôn , mang những , điệu tương tư người

Nét rời rã , buông dần nơi hoang vắng
Gió U hoài , giữa thinh lặng canh thâu
Vì sao... Lạc ảnh về đâu...???
Còn anh lạc giữa , mưa ngâu chợ đời

Dòng thơ nhỏ , mượn gió lơi trao tặng
Nương mây chiều , chở dùm áng thơ anh
Em ơi ! câu ngỏ chân thành
Mong em đất mẹ , mở ngành tim son...

Chấn Vũ
06/13/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả