Thơ thất tình VI
Anh đâu ngờ chúng mình gặp lại nhau
Con đuờng này ngày xưa lời hò hẹn....
Anh phớt lờ (vẫn bề ngoài ngạo mạn....!)
Em thanh cao quay mặt chẳng ngước nhìn....
Chiều vẫn vàng như hôm ấy bình yên....
Hương hoa sữa vẫn thơm mùi ....hoa sữa
Mùi hương ấy bây giờ em có nhớ ....?
Hay lại như lòng cũng vẫy chóng quên anh
Anh vẫn là anh song anh chẳng kiếm tìm
Em là vậy suốt đời không hiểu nổi....
Em ngây ngô chân thành hay giả dối....
Đến phút này anh vẫn chẳng nhận ra
Anh biết rằng cơn gió ấy sẽ qua
Năm tháng yêu đương dại khờ bồng bột
Song suốt cả cuộc đời anh còn thức
Để được một ngày không mơ nghĩ về em
Chiều lại thêm buồn nỗi nhớ vẫn dày thêm
Em hôm nay bước đi cùng người ấy
Hai bóng người trên con đường cát sỏi
Hoàng hôn tím chiều nhói buốt trái tim anh
Em là em nữ hoàng mà anh mãi kiếm tìm.....
Song tất cả chỉ là trong kí ức..........