Thương Mẹ ngày xưa
Ngày nào đã xa rồi lâu lắm
Thuở bé thơ trong mái tranh nghèo
Từng chiều đông mẹ ngồi đan áo
Mảnh áo len con vẫn mang theo
Và một ngày xưa khi đông về
Con lớn sa trường chốn sơn khê
Mặc áo nhớ mẹ lòng chợt ước
Khi về ôm mẹ lời tỉ tê
Mẹ ơi , Mấy mùa đông đã qua
Không lần về xót xa lệ nhoà
Tìm trong tâm tư hình dáng mẹ
Thương nhớ sao từng mũi đan tre
Nhiều mùa xuân tóc rối bạc sương
Con về mẹ cười mắt u buồn
Nhìn nơi sâu nào xa thăm thẳm
Dáng con ngày nhỏ bé bên vườn
Rồi chiều đông định mệnh cũng đến
Mẹ ra đi về nơi muôn trùng
Bỏ lại cho con đời thương tiếc
Cô đơn với những bước ngập ngừng
Dh
14.06.06
Được tin Thân Mẫu Mục Sư Đặng Thiên Ân tạ thế tại Hoa Kỳ , xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến