Vô Tư
cho một người ..
Em vô tư đón nhận
Những nụ tình trên tay
Không vấn vương... khẽ chảy
Những giọt buồn nơi tôi ..
Như cơn gió thoảng trôi
Một chiều hè thanh vắng
Cõi hồn tôi lãng đãng
Vỡ òa niềm thương đau ..
Bao nỗi nhớ theo nhau
Bao muộn sầu réo rắt
Giữa trần-gian lạnh ngắt
Thơ vỗ về ru thôi...
Theo nốt nhạc đơn côi
Tôi bay về dĩ vãng
Tìm con sông ngày hạn
Gởi lũ mùa mênh mang
Làm vũ khúc thênh thang
Tặng em và tặng Bạn
Chút tâm tình tản mạn
Nhịp tim tôi bốn mùa
Nhìn vạt nắng đung đưa
Chợt nghĩ về ngày bé
Nhớ đoạn đời vừa hé
Bạn-tôi-cùng quê hương...
Giờ lạc bước.. ly thương
Ngày-đêm dài tiếng thở
Bỗng nghe qua mộng nở
Hoa tím trời Việt Nam
12h45 - 13/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo