Nếu mùa thu đi
Nếu mùa thu đi...
Tôi, sẽ người nhung nhớ
Kẻ đợi chờ
Phải khốn khổ .. vì sao???
Ở nơi kia
Khi con gió quay về
Không ai gọi ..
Không ai thưa "yêu dấu"!
Cánh lá bay
Như giấc đời ly biệt
Thôi chia tay...
Tạ lỗi ... một tình buồn!
Ai ở lại...
Ai ra đi... tình hỡi!
Nhưng nơi này
Chiều tím-đỏ ... vẫn buông
Bên mênh mông
Của biển cả dạt dào
Tôi vẫn thấy
Một màu xanh ngào ngạt
Phải em không
Nụ tình-thơ bé bỏng
Em khóc gì ..
Cho lệ thấm dòng loang
Sóng đánh tan
Chút bọt trắng ... vỡ rồi
Cho tôi vội
Đẩy em về bãi cát
Lời ca hát ..
Của những ngày bão táp
Đẹp vô cùng
Là cánh cửa hình cung ..
Mắt màn nhung
Em nhìn lại cõi đời
Ồ đau khổ ..
Cho em nhiều khôn lớn!?
Xin từ tốn
Nhìn thu đi đừng khóc
Còn bao nhiêu
Nặng nhọc ..
Hãy trút vào... tin-yêu!
Paris- 19h30- 13/06/2006
*Cho "thời khắc cuối cùng của mùa thu" .. HLy
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…