Bói hồng
Một đóa hồng ép vào nhật ký
Và mỗi ngày em hí hoáy ghi
Hồng ơi có biết không nì
Ta thương ta nhớ ta suy nghĩ nhiều
Nói hồng hay một điều bí ẩn
Trái tim ta lẩn thẩn mất rồi
Cánh hồng ta bứt tả tơi
Đếm xem mấy cánh để rồi đoán ra
Yêu ...không ...yêu ...không.. chà!...hồi hộp
Cánh cuối cùng xin rớt vào yêu
Hồng như tâm hiểu ý chiều
Cánh kia còn lại chữ yêu dính vào
Rồi rạng rỡ má đào cười nói
Lòng mừng rơn tươi rói như hoa
Trời ơi linh nghiệm quá hà
"Anh yêu bé lắm" biết mà chẳng sai !
5/22/06
Người đâu gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không