Nghiêng
"Ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời..."
(Trầm Tử Thiêng)
Trời buồn nghiêng xuống cơn mưa
Lả nghiêng cánh lá đong đưa chòng chành
Nghiên buồn mực bút chảy quanh
Sa vào lòng giấy tròng trành... câu thơ
Nghiêng vai, nghiêng bóng ơ hờ
Tháng ngày đành đoạn nghiêng bờ hồng hoang
Hoàng hôn nghiêng nắng mơ màng
Tinh sương lai khứ hôn hoàng khứ lai
Mấy mươi nghiêng bóng miệt mài
Tuổi đời nghiêng rụng trang đài cánh hoa
Lang thang cố xứ hiền hòa
Chao nghiêng kỷ niệm... vỡ òa ngày xưa
Hoàng thành trầm bóng nghiêng mưa
Người về, người đã nghiêng chưa góc đời
Mưa rơi, nắng cũng rơi rơi
Nghiêng hồn, tình cũng nửa vời... nghiên nghiêng
Nghiên nghiêng, nghiêng cả hồn nhiên
Nụ cười nghiêng hết ưu phiền, em ơi!
Bụm tay hứng hết nụ môi
Thả vào giấc mộng nghiêng rơi... trập trùng!
(Cho một chiều mưa rơi)