LẠ LÙNG NỖI NHỚ PLEIKU.

Chỉ một chút bụi đường mà nhớ mãi Pleiku

Màu bụi đỏ bay rớt nhầm má ai hồng đỏ

Tình đan nhau như mù sương phải lòng hoa cỏ

Đợi ai đi về lòng tơ vò những xốn xang

 

Phố núi thường giăng mây cho nặng khúc nhớ nhung

Nắng treo lưng chừng tô màu xanh rừng đậm đặc

Không son phấn Pleiku vẫn bốn mùa nhan sắc

Dã quỳ vàng áo ai dịu mát đến dễ thương

 

Sáng chiều điểm trang nhẹ nhàng một lớp mù sương

Đêm lặng yên còn nghe rộn ràng đêm thiếu nữ

Chút bụi đỏ vô tình làm mắt ai mất ngủ

Xa nhau rồi vẫn loay hoay nỗi nhớ Pleiku !

 

TRẦN KIÊU BẠC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả