Mẹ Và Con

Mẹ đọc bài kinh buổi tối
Nguyện cầu chín với niềm tin
Sau lưng mẹ, con phạm tội
Cho người ta hết trái tim

Con làm con không... giống mẹ
(Đoan trang, gia giáo, khiêm nhường)
Con là con do mẹ đẻ
Mà sao khác đến mười phương

Mẹ thương cha trong lặng lẽ
Bằng hy sinh rất âm thầm
Mẹ cũng một thời tuổi trẻ
Dịu dàng, xinh đẹp, lược trâm

Con yêu người con... hét lớn
Vỡ từ lồng ngực tuôn ra
Con yêu người môi con nóng
Và hôn, rát bỏng thịt da

Con không cầu kinh như mẹ
Ra đời, bước rất... hiên ngang
Nhưng mỗi khi con... vấp té
Mẹ đau hơn gấp trăm lần...

Nhưng mỗi khi con vấp té
Mẹ về, kinh đọc nhiều hơn
Mẹ không cầu xin cho mẹ
Chỉ cầu hạnh phúc cho con

Mẹ đọc bài kinh buổi tối
Đêm này tiếp nối đêm qua
Sao giọt lệ con nóng hổi
Cho điều vừa mới nhận ra...

Lưng mẹ bây giờ cúi thấp
Tóc sương trắng nửa mái đầu
Nghe kinh, con buồn ngơ ngác
Hay là thương mẹ lòng đau...

061406




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả