Tàn Đêm
TÀN ĐÊM
Tàn đêm
Triền núi rực hồng
Màn sương óng ánh
Cạnh dòng suối reo
Sườn đèo
Bầy sóc leo trèo
Khe đá cá lội
vòng vèo miệng hang
Tiếng chim gọi
Ngày mới sang
Lều trại thức giấc
Dòn tang nói cười...
Hè Về
nhạc khúc đang vui
Bỗng nghe ai hát
Bên đồi ngân nga...
"Tôi chưa về Hà Nội
Tôi chưa đến Sài Gòn
Tôi chưa thăm phố Huế...
Quê Mẹ yêu thương...
Ơi! Quê mẹ ... Việt Nam!" (*)
Sông Cửu
__________________
(*) Ghi phỏng theo 1 bai hát nghe ở CD tại trại Hè 06. Xin lỗi không nhớ rõ lời và tác giả.