Vẫn Biết ...


Vẫn biết yêu EM , vốn dại khờ
Nhưng mà ... thương quá dáng nàng thơ
Ướp trong giấy trắng lời si dại
Mong dệt cho đời một thoáng mơ

Vẫn biết nhìn EM dạ ngẩn si
Nụ cười ánh mắt mãi hằng ghi
Tóc thề e ấp bờ vai nhỏ
Tha thướt dịu dàng theo bước đi

Vẫn biết tình câm vốn ngại ngùng
Đường đời hai lối chẳng về chung
Thầm đan giấc mộng , vần thơ nhỏ
Ru ngủ tình xa giá lạnh lùng

Vẫn biết tháng ngày vương vấn sâu
Gợi buồn lặng ngắm hạt mưa ngâu
Nhớ về phương đó lòng lưu luyến
Viết gởi về EM mấy giọt sầu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả