Ai về thăm Sóc Trăng
Ai về thăm đất Sóc Trăng
Chuyến qua mang hộ nắng vàng giùm tôi
Xa hai mươi mấy năm rồi
Một vùng ký ức giờ hơi lu mờ.
Cơ hồ nhớ thuở ngây thơ
Nhớ trường Hoàng Diệu những giờ trường tan
Học trò cười nói vang vang
Lối về qua chợ ngổn ngang quán hàng.
Còn chăng những cánh đồng vàng:
bao la, bát ngát, ngút ngàn, phì nhiêu?
Còn chăng những tiếng sáo diều
vi vu trong gió buổi chiều dịu êm?
Nghĩ về càng luyến tiếc thêm
Những ngày rất đẹp, bao đêm an lành
Ừ thì cũng bởi chiến tranh
Sau ngày mất nước tôi đành bỏ quê.
Chuyến đi chẳng hẹn ngày về
Lưu vong, một kiếp ê chề đắng cay!
Nếu rằng có dịp mai đây
Xin về ôn lại tháng ngày ấu thơ.
20060612