TÌNH CHÚ CHÁU (7)
Cháu của Chú bao lâu rồi xa vắng ?
Để Chú buồn thơ thẩn thả hồn thơ
Nhìn giòng sông thầm nghĩ chuyện vu vơ
Ngỡ cháu đã giận hờn nên quên lãng
Chú nào quên bữa cơm chiều thanh đạm
Bên Mẹ ngồi cháu tỏ đứa cháu ngoan
Dạ kính thưa, gọi Chú thật bẽ bàng
Lời trò chuyện một hai ...dạ thưa Chú
Rồi một hôm tình cờ Chú dạo phố
Cháu cúi chào khẽ gọi một tiếng anh
Làm không gian như chợt biến đi nhanh
Lòng vui sướng quên đi lần gọi cháu
Miệng cười duyên, Cháu khoe vừa thi đậu
Bằng tú tài Cháu giờ đã lớn khôn
Chuyện tình yêu tại Chú ...lệ Cháu tuôn
Đừng xem Cháu ngây thơ khờ dại mãi