NGUYỆT VỌNG

Em là thế đó khác đâu anh
Vẫn mãi mơ say chút chân thành
Vẫn mãi tin đời luôn diễm mộng
Vẫn nhiều kỳ vọng với chờ mong

Em là thế đó sống trong mơ
Thực tế đau thương mãi bất ngờ
Vẫn cứ trao đời thêm lấy mộng
Lòng thành lại hóa kẻ cuồng ngông

Em còn tiếc nuối đến ngu ngơ
Tình yêu ngây dại đến khù khờ
Ôi em đánh mất trong em đó
Một chút ngây thơ phút thẫn thờ

Em sẽ như nàng trăng viễn du
Ôm khư cung quảng chốn xa mù
Bao nhiêu thi khách xem trăng sáng
Có thấy tình chăng trăng mùa thu

Soi bóng bên thềm lưu luyến ai
Tháng năm thầm lặng tháng năm dài
Bao nhiêu nước mắt trong đêm to6'i
Khi mờ khi tỏ khóc duyên ai ?

Nguyệt vọng bên hồ thu lẽ loi
Như em mang dáng ở bến đời
Tiếc cho những tháng năm kỷ niệm
Tơ lòng nguyệt vọng nét liêu trai

(nguyệt vọng ___ nhật ký muộn màng)

15/02/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả