Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mộng Quỳnh ơi !

 

      Đêm sâu vào giấc bình yên

lắng lòng cỡi bỏ muộn phiền khỏi thân

     thoảng hương đưa nhẹ lại gần

nàng Quỳnh vừa nở trong ngần giữa đêm

     hơn trăm cánh mỏng thả mềm

xoè tay ra đón dịu êm vào lòng

     rung theo gió những hoài mong

vươn từ chính giữa nhụy hồng khoe duyên 

     có trăm cung nữ phủ thềm

 tôn ngôi chúa tể ngự trên tháp ngà

    

    Đêm sâu ngây ngất bên hoa

lén cho con chữ giao hòa vui chung

    lén cho tri kỷ tương phùng

nhẹ thôi , kẻo đọng sẽ rung cánh mềm

    dáng Trăng vừa chếch góc nghiêng

giăng khung tơ ảo qua miền trần mơ

    để yên cho thỏa mong chờ

giữ cho dáng ngọc nguyên sơ mộng đầy

    giữ cho cơn gió đừng lay

giữ em ở lại  thêm dài Quỳnh ơi !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả