Đêm Quỳnh

Quỳnh hoa, một đóa Quỳnh hoa
Không kiêu sa, vẫn nõn nà tinh khôi
Trong đêm, hé cánh môi cười
Hương thanh tân thoảng mát trời Hạ hanh
Liễu mơ, ru bóng bên mành
Thả hồn nghe gió vờn quanh mộng lành
Ôi tinh anh, ôi như tranh !!..
Vườn trần, chữ múa cung nghinh bóng Nàng

Đêm nay, đêm dựng ngai vàng
Mời thơ, lên ngự giữa ngàn ảo vây
Ngắm bầy tôi chữ xum vầy
Tiệc nhân gian đã đủ đầy bướm hoa
Rượu không, sen ướp thơm trà
Quỳnh hương dưới bóng trăng ngà khoe thân
Sao giăng sáng dãy thiên ngân
Mây buông suối nhạc, hồn rừng chuyển âm

Thì thầm cỏ lá thì thầm
Theo dòng giao hưởng trên thân ngôn từ
Bàn tay ẩn ngữ thật hư
Kéo đôi vần lại, ngắm giờ mộng qua
Trên cao, giữa cổ tháp ngà
Nàng thơ, ẩn dưới từng tà áo hoa
Ôi đêm, đêm quyến rủ ta
Ngã lên giấc điệp, nghe già nhớ thương

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả