Ba của con
(nhân Father's Day)
Ba như sao sáng giữa trời đen
Soi bước chân con thế ánh đèn
Những lúc con buồn ba sốt ruột
Con đau ba thấp thỏm ngồi bên
Dãi nắng dầm sương giữa chợ đời
Sa cơ thất thế vẫn cười tươi
Nuôi con ăn học dù gian khổ
Một chút thở than chẳng nửa lời
Có lúc con thơ thấy tội tình
Ba thường nhắc nhở chuyện linh tinh
Ba xem con gái còn ngơ lắm
Nên khiến cho con cũng bực mình
Con hiểu ba thương nên nhủ răn
Buồn buồn nét mặt thấy ăn năn
Con thôi không cải nghe lời dặn
Ba nhoẻn miệng cười lộ nếp nhăn
Con trẻ xót xa tận cõi tâm
Mỗi ngày mỗi sợi tóc ba râm
Mỗi ngày mỗi nếp nhăn trên mặt
Nghĩ đến mà con lệ chẳng cầm
Tình ba như ánh nắng xuân hồng
Sưởi ấm đàn con đủ cánh lông
Bay giữa phong ba không sợ hãi
Thành nhân tựu sự rạng dòng tông
Sinh thành dưỡng dục chẳng nề công
Cao ngất Thái Sơn, cả bể Đông
Con trẻ một đời sao đáp nổi
Nguyện làm hiếu tử tỏ ân lòng
6/15/06