trường cũ
Rồi một buổi chiều hè tràn vạt nắng
đến bên trường tôi nép cạnh hàng cây
phượng đỏ giăng bao kỷ niệm vui đầy
thời xưa ép từng hoa cùng nhung nhớ
rồi một buổi trời xô bao làn gió
tôi nao lòng lặng ngắm cổng trường xưa
tiếng ve reo trong kỷ niệm vơi đầy
hòa tiếng trống dư âm vang dĩ vãng
trường im lặng như chìm trong nỗi nhớ
từ muôn phương quá khứ đến nơi đây
gió ngắm mây lạc lõng khoé mắt cay
bên bờ nhớ giờ chỉ còn phượng vĩ
thời áo trắng sao qua nhanh quá nhỉ
tuổi học trò sao vội biến đi mau
lúc đếm sao tôi vẫn nhớ đêm nào
trong đêm vắng vọng tiếng cười se sẽ
chiều hôm nay tôi thả hồn trôi nhẹ
trên con đường về phố nhỏ thời xưa
tiếng hạt mưa như tiếng trống gọi mùa
còn đâu nữa, biết bao giờ ... bè bạn
16062006