Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Father's day

Ngày "Lễ Cha" con nghe lòng buồn quá
Đã nhiều năm bia đá phủ rêu phong
Lá vàng rơi, khi chồi non chớm mọc
Nhớ về Cha con khấn nguyện âm thầm

Father's day vầng trăng chừng muốn khóc
Những ngậm ngùi như soi dấu vết xưa
Trăng đêm nay dường như trăng mỉm miệng 
Vẫn nghẹn ngào như thuở ấy tiễn đưa...

Ngày, tháng, năm như theo nhau giãy dụa
Bóng chiều tà buông xuống dưới màn đêm 
Cha yên giấc dưới mộ sâu vàng úa
Bóng hình Cha in đậm giữa trái tim

Trăng đêm nay, tự tìm len vách đá
Phủ quanh bờ vàng vọt với đêm sương
Mồ của cha nằm lặng với canh trường 
Nghe dế hát lời nỉ non ai oán...

Father's day con nghe lòng thương cảm...
Nhớ về Cha như những khúc sông đầy
Nén hương lòng con gửi đến vầng mây 
Thương "Từ Phụ " Cha ơi !...niềm khao khát...

Con mong Cha như đời mong khúc hát
Ru bây giờ cho đến tận ngàn sau 
Tình của cha như biển rộng trời cao
Cho con trẻ những hào quang chói rạng 

Tạ ơn Cha, con hát bài kinh sáng...
Bài kinh chiều và mãi - mỗi hằng đêm 
Nguyện xin Cha được ngự ở cõi thiên
Cõi vĩnh hằng và ân sủng vô biên

 
 


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả