Lần Đầu Tiên Em Biết Sợ

 

Anh ơi lần đầu tiên em biết sợ
Sợ cảnh máu me hoặc đấm đá hãi hùng
Nhìn người chém giết lòng em đâm hoảng
Thế mà trong cuộc, người ta vẫn ung dung

Anh ơi lần đầu tiên em biết sợ
Những tiếng bay ngang, những chữ treo ngoài
Cố ý hay không chỉ có lòng họ biết
Em dẫu đau lòng, chỉ còn biết bỏ ngoài tai

Anh ơi lần đầu tiên em biết sợ
Sao trước mặt nhau họ duyên dáng đến không ngờ
Sau lưng lại thêu dệt bao lời đàm tiếu ...
Lời qua tiếng lại, chưa phải tại mình, họ vẫn làm ngơ

Con người sao muôn mặt và độc ác thế
Em thử vậy coi sao, đã không sống nổi với chính mình
Em thà là em, ác mồm, ác miệng như bao người đã rủa
Nhìn cảnh đau lòng, điều em không làm được là làm thinh

Lần đầu tiên em biết sợ hay lần đầu em nhận biết
Đâu phải chỉ vậy đâu đời còn có những dịu dàng
Bao sóng gió qua thân cây có nghiêng rồi cũng thẳng
Vẫn hiên ngang giữa đời chống chọi từng mùa sang ...

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả