Ngẫu hứng từ CHIỀU ...
Thơ CHU HÀ
CHIỀU
Nắng còn thoi thóp lá vàng rơi
Mây tụ lưng non che khuất trời
Ngọn gió vô tình xao cánh bướm
Hồn bay lờ lững cõi đơn côi
Tình không ai động sao xao xuyến
Tim nhói vì chưng giọt nước rời
Se sẽ chiều ơi chầm chậm với
Đừng đem thương nhớ ghẹo thêm đời
Chu Hà
-------------------------------------------
Một chút ngẫu hứng cùng Chu đệ :
CHIỀU 01
Lá vàng rơi rụng nắng chiều phai
Khuất nẻo trời xa nhạn lạc loài
Cánh bướm lặng lờ vờn nắng xế
Cành hoa e ấp đợi sương mai
Bến hoang lạnh lẽo chèo khua sóng
Quãng vắng thon von bóng ngả dài
Cô lái bâng khuâng chờ viễn khách
Má hồng phai thắm nhớ mong ai ?
Hàn Sĩ Nguyên
15/2/2003