???
Ta vẫn hỏi gió chiều nay còn thổi
Còn đưa hương vương vấn bước người qua
Từng chiếc lá rung rinh khoe sắc thắm
Xuân ở đây mà sao thấy quá xa
Ta vẫn hỏi gió có về chốn cũ
Mang nhớ thương trải khắp chốn nhân gian
Và đánh thức những giấc ngủ muộn màng
Gieo vào lòng một niềm tin hy vọng
Ta vẫn hỏi cuộc đời như con sóng
Đuổi bắt nhau mãi cho đến bạc đầu
Hay tất cả chỉ là một chiếc bóng
Lang thang phiêu bạt không biết phải về đâu
Ta vẫn hỏi dù chỉ mãi một câu
Nghe vang vọng trong hư vô mờ ảo
Chỉ có hồn là còn nhiều giông bão
Bước chân buồn chẳng biết phải về đâu???
Cuộc đời ơi có ai hiểu vì sao ?
Có những tháng năm trôi đi mà không thành nỗi nhớ !
Nhưng sao chỉ một lần gặp gỡ !
Một thoáng nhìn trăn trở suốt đời nhau ...