Mơ Yêu

Đã mãi mãi mất nhau
Trong cuộc đời lặng lẽ
Đường chia hai lối rẽ
Hỏi lòng tình trái ngang

Chốn nào có thiên đàng
Nơi khởi nguồn hạnh phúc
Xua tan đi tủi nhục
Nâng bước đến tương lai

Hỏi lòng còn nhớ ai
Trong thu vàng sắc lá
Cuộc đời là nghiệt ngã
Bỏ qua vết tình sầu

Sóng biết đi về đâu
Khi biển chìm trong mộng
Bờ cát dài bất động
Từng bước chân vô hồn

Mang thương nhớ đi chôn
Nhạt nhòa trong đĩ vãng
Ôm ngàn năm phiêu lãng
Mãi tìm giấc mơ yêu...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả