Chẳng Còn Gì Cho Nhau

đâu còn gì cho nhau
nhánh rong tình còm cõi
tả tơi trong mưa mau
một trời yêu rất vội

giết tình nhau đi nhé
để đời thôi nhớ/quên
tháng năm xô mòn mỏi
trên não nề nhân duyên

giết đời nhau đi nhé
bằng những tuyệt tình câm
vừa òa lên tiếng vỡ
đã hóa thành trăm năm

tình ta như đá cuội
nát dưới đôi chân người
cỏ mềm như hạnh phúc
ai đốt ở cuối trời(!)

chẳng còn gì cho nhau
ngoài lời yêu rất vội
mùa thu rồi qua mau
chẳng còn ai vấn tội

đâu còn gì cho nhaụ..!

Feb.20.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả