ANH YÊU EM
Anh yêu em .. thời gian dường đứng lại
Ta ngắm nhìn đôi mắt đắm mê nhau
Môi trao môi thế giới bỗng im lìm..
Muôn vạn sắc quay quanh làm vương miện.
Thời gian đó - dương gian thường thay đổi
Chỉ đôi mình yêu mãi vẫn không phai..
Giăng đôi tay anh ôm chặt lấy cuộc đời.
Dù vạn vật đổi thay.. tình không đổi.
Anh yêu em.. muôn ngàn sao tinh tú
Lấp soi trời.. ghép lại chữ tình anh
Để mong manh hạt sương mai lắng đọng
Gió mát về hương ngát thoáng tình ta.
Là bãi cát anh xoay quanh vùng biển hẹn
Sóng êm đềm khe khẻ hát lời yêu
Em lang thang in lại dấu tình mình
Anh ôm chặt dấu chân em cát trắng ...
-- Jackie Quan --