Father's day

Đêm qua mơ thấy Cha vào mộng
Con bỗng trở mình gọi Cha ơi!...
Bóng Cha mờ nhạt như sương khói
Vòng tay hụt hẫng lệ con rơi...

Khăn trắng ngày nao con một tuổi
Bây giờ cát bụi tháng năm xa
Cha đi biền biệt con mong đợi
Thương những phai tàn mộ đá xưa

Trời hỡi... đêm nầy sao cứ mưa?
Như khóc dùm con những ngậm ngùi
Thắm sâu vào huyệt đêm giá lạnh
"Từ Phụ" đêm nầy mưa vẫn rơi...

Đêm nay trong mộng Cha về gọi 
Hạnh phúc tràn đầy với giấc mơ
Ngẩn ngơ con thấy mình bay bỗng
Cha ơi...Cha đến tự bao giờ?

Xao xuyến lòng con với bài thơ
Mong Cha hiễn hiện đừng đi nữa
Đêm mai , đêm mốt và mãi ở
Trong giấc mộng đầy giữa canh khuya

Nhiều năm con ngở không còn nữa
Chợt thoáng Cha về trong giấc mơ
Father's day đầy lòng con nức nỡ
Cha ơi !... ngăn cách với đôi bờ

Nhân gian xum hợp trong mừng rở
Riêng con hương khói với cõi lòng...
Âm gian Cha nhận dòng tâm sự
Giọt máu hồng trần Cha đã rơi !

MCTA

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả