Nơi Dòng Sông Không Có Nước
Nơi dòng sông không còn nước. Như em
Lòng cạn khô không còn cảm được ai
Nghĩ về ngày mai có ai mà hiểu được
Mơ hồ, mông lung tựa biển rộng, sông dài
Anh và em có đi cùng trời cuối đất
Chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại nhau
Vẫn từ anh bao nghĩa cử, lời nói đường mật
Chỉ làm tâm tư em thêm tăm tối , nát nhàu
Em giờ chỉ là nơi dòng sông không còn nước
Những giọt nguyên thủy xưa đã khô đọng lâu rồi
Như đau khổ cuộc đời đã làm chai sạn
Em trở lì như lòng sông khô vì đã nước cạn vơi
Đúng em, nơi lòng sông không còn nước