Chợt Ôi..!!..
Áo thơ, hồn dạ khách
Chữ nghĩa đếm canh dài
Men tình, hương dậy mộng
Rượu sóng sánh hình ai
Áo đêm, hồn nguyệt bạch
Thi tứ lượn bóng thân
Cung đàn rung ảo giác
Huyễn tưởng theo giòng ngân
Như lời rừng yêu lá
Như gió đắm say mây
Như rêu ôm hồn đá
Suối nhạc ru cỏ gầy
Như người si tình lá
Đặt mùa Thu trên tay
mân mê từng nhánh nhớ
Ngắm tương tư, mạch khơi
Lệ nguồn thơm cảo mới
Hương tê dại làn môi
Người si tình phủ phục
Trên giòng đời mãi trôi
Thơ và trăng nhập thể
Ôm lấy bóng núi đồi
Trăng và thơ nhập thể
Người si tình, chợt Ôi..!!..
HaDiep