Xoay Vòng
Ngày vừa bước xuống chân mây
Là chiều gom nắng phía nầy về tây
Gió hanh ve vuốt hồn gầy
Bàn tay rát bỏng khiến ngầy ngật đêm
Áo hoa, hương quá thân quen
Choàng lên bóng nguyệt vừa chênh chếch ghềnh
Nụ non như đóa hoa Quỳnh
Cũng thơm tinh khiết, càng hình tượng thơ
Ôi đêm, đêm vẫn nguyên sơ..!!.
Vẫn trăng, vẫn gió..ảo mờ nhân gian
Cho trời thả sợi tơ sang
Thêu vàng sông lụa, dệt tràn sóng mơ
Người lang thang, giữa đôi bờ
Nghe Xuân mấy khắc ru từ độ Thu
Chờ Đông, ngắm tuyết rơi mù
Rồi ao ước Hạ, chở mùa nắng lên
Chừ đêm, nắng thắp lửa đền
Mắt sao lắp lánh liếc duyên cười tình
Hỏi rằng, phải đợi bình minh..
Chờ xem từng cánh sương trinh no tròn
Đong đưa trên mắt lá non
Thở sâu giữa cánh hoa còn mơ đêm
Hay chờ, ngày bước qua thềm
Đưa mầu mây tím, xuống triền Hạ xưa..
HaDiep