Cành Hoa Trắng
Hôm nay viếng mộ Ba
Hoa trắng cài trên áo,
Con nhìn mây trắng xa,
Vương một vài áo não !
Làm sao con quên được
Những lời khuyên của Ba
Làm sao con không nhớ
Mỗi lần sà lòng Ba!
Ba là ngôi sao sáng
Giữa tinh cầu lặng thinh .
Ba là muôn nốt nhạc
Gieo rắc giữa bình minh .
Con công thành, danh toại
Vì nhắn nhủ của Ba .
Ba ơi! trong giấc ngủ
Có nghe con thiết tha ?!
Đây một cành hồng trắng,
Con gắn giữa tim hồng
Nắng hương cài mái tóc .
Con của Ba lớn khôn ...
Ba là ngôi sao sáng,
Giữa tinh cầu lặng thinh .
Con theo từng nốt nhạc
Ba trải đường con đi ...
Linh Đắc
GA 6/18/2006