Đêm nay hồng phúc lên ngôi
Uyên ương ngọc diệp đẹp đôi ái hà
Run tay chạm nhẹ lụa là
Làn da rám mật nõn nà làm sao
Mời em một chén rượu đào
Không say cũng nhớ ngã vào người anh
Lâng lâng trăng lặn ngang mành
Mùi hương dạ thảo quẩn quanh vị nồng
Đêm nay giả dạng vợ chồng
Kề bên quấn quít trọn vòng ảo mê
Choàng vai vuốt tóc trăng thề
Tim nghe nhịp thở tứ bề xôn xao
Từ ngôn âu yếm ngọt ngào
Lửa yêu rạo rực thắm màu mắt môi
Hằng Nga huyền diệu đâu rồi
Sao chưa khuất bóng mà phơi ánh rằm
Đêm nay trinh nữ giáng trần
Thiên đường nhật nguyệt âm thầm lướt qua
Xiêm y tha thướt như là
Nàng tiên cổ tích mượt mà kiêu sa
Phải chi anh có phép tà
Giam chân quận chúa mình ta mộng hờ
Cho dù chỉ ở trong mơ
Tình em dâng hiến ngẩn ngơ cuộc đời.
Andy Nguyen June 18, 2006