Niệm Du

Đêm buông xuống, thiên thần về nhập mộng
Hay liêu trai, bầy ảo quỷ quyến rù
Một góc đời, gả cúi xuống niệm du
Câu kinh nguyện, hay tiếng lòng chợt thức..!?

Đêm say khướt, kéo trăng về gần lại
Hỏi Nàng Thơ, còn mấy khắc huyễn mơ
Một bầu rượu, nửa túi thi chắc đủ
Chuốc say đời, ngắm bóng ảnh tưởng như

Nâng cao ly, gả mời đêm khất thực
Rót vào tim, niềm nhớ chẻ nhánh sầu
Giọt si tình, ủ kín đã quá lâu
Hình như mật, vỡ tràn...môi gả đắng

Giòng tâm thức, thì thầm điều mặc nhận
Lời trở trăn giữa cái nhớ và quên
Bao mùa mưa, mấy mùa nắng không tên
Trong cái đợi, có những gì gậm nhấm

Gả lại say, lại cuồng si tuyệt vọng
lại mang thơ đồng thiếp, lại hôn mê
Chờ thời gian vung bút chạm lời thề
Câu ca thán, luân hồi vào kiếp kiếp

Đêm dán ảnh lên khung hồn xưa cũ
Ngọn gió hanh về bên phía không người
Xem, tình cờ có hong khô ký ức
Hay lột trần, niềm nhớ...để đùa chơi

Gả loay hoay, gả loay hoay độc ẩm..
Nhìn đêm trôi, tận giấc sáng.. còn say
Ngã nghiêng rồi, thống khoái  giữa ảo bầy
Nghe con chữ, rung lên ngàn ngụ ý...!!..

HaDiep

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả